Khúc Mưa Đêm
Đêm mưa hay khúc liêu trai
Xõa dòng thi tứ buông dài suối mơ
Thả hồn vận với lời thơ
Hóa thân bóng nguyệt ẩn mờ nếp sương
Đêm mưa hay khúc nghê thường
Gió rung khánh ngọc, gió rung canh trường
Thu phong khoe sắc tỏa hương
Nhớ thương ơi nhớ thương trườn mộng sang
Theo nhau lạc giữa chiều vàng
Ngắm mây từng đóa thơm ngàn nụ hôn
Nắng ngày buông xuống triền non
Tà huy buông xuống cội nguồn thi ca
Gối đầu lên cỏ lá hoa
Nghe trời cùng đất giao hòa buồn vui
Lâng lâng pha lẫn ngậm ngùi
Phải chăng cách trở mùa gùi nặng duyên
Đêm mưa hay khúc đào nguyên
Sao đêm huyễn ảo một miền thơ Em
Lụa tơ gợn sóng uyên nguyên
Lời tình luân vũ qua thềm trúc mai
khuê-chương lấp lánh vân hài
Gác trăng quấn quýt đã dài trăm năm
Huyền ca lục thể bổng trầm
Một đôi hạc trắng lạc trần gian mơ
Giữa đêm mưa khúc giăng tơ
Giữa đêm ngân mộng vượt bờ chiêm bao
Chén Thu đọng giọt ngâu trao
Mời tương tư nếm ngọt ngào luyến lưu
Chung tình một chén rượu đào
Mời nhau hương vị thuở nào mới quen
Môi hồng lửa Hạ thơm men
Mầu thơ sắc lá say-thèm nợ duyên
HaDiep