Khúc Tháng Chín
Tháng chín còn bao nhiêu khắc trôi qua
Mà nỗi nhớ giăng ngang trời mưa phủ
Hạt ngâu rơi trên môi tình thành lũ
Vỡ tràn rồi khoảng cách vẫn còn xa
Chúa buồn hoài trên Thập Giá cùng Ta
Nên ngày níu đêm gọi nhau cứu rỗi
Niềm thống hối chẳng là giáo điều xưng tội
Nên thời gian chờ cứ chầm chậm trôi qua
Đếm, đếm rồi bao nhiêu hạt mân côi
Mỗi vòng nhớ bao thời kinh Người nhỉ
Trời cứ sầu, gió ngân chuông đồng vọng
Hai tín đồ yêu quá sợ chia phôi
Quá ngọ rồi, giờ lễ cũng qua mau
Hai đứa trốn vào góc thơ huyễn hoặc
Bắt con chữ quỳ dưới chân mộng mị
Dâng niềm tin thắp bạch lạp nguyện cầu
Tháng chín rồi, tháng mười vàng hơn nữa
Trở mầu nhanh tô nhan sắc mùa Thu
Ngày nhẹ sương chiều sương nhẹ đêm mù
Vẫn còn đếm từng hồi chuông gió điểm
Ngân ngân mãi theo từng thời trăng khuyết
Rồi nguyệt tròn bàng bạc cả nhân gian
Lạnh, lạnh ư..rét mướt sợi tơ vàng
Càng óng ánh trên mi ngàn sương hạt
Lại nguyện cầu trên thời khắc dần trôi
Thời kinh tụng ê a hoài câu nhớ
Hoài câu thương niệm du vào thành mộng
Nếp thơ đêm khép lại, gối mơ Người..
HaDiep