Mặt Nạ Đời !

Em đâu biết , trong cõi đời nghiệt ngã
Có muôn ngàn xảo trá, lắm yêu ma !
Hôm nay quen, ngày mai thành xa lạ
Không một lời từ biệt lúc chia xa !

Họ đánh đổi tình người bằng danh vọng
Bằng bạc tiền, tình ái để bon chen
Sẵn sàng mang bao đố kỵ tị hiềm
Để thỏa mản những gì đang mơ ước.

Chữ nhân nghĩa họ xem như bọt nước
Chuyện ân tình chỉ là thứ trò chơi !
Miếng đỉnh chung chờ chực khắp mọi nơi
Dù quen biết sẵn sàng làm mặt lạ !

Trong nhân gian có muôn ngàn mặt nạ
Mặt con lân , con khỉ mặt con dơi
Để chẹ đậy những tấm lòng xảo trá
Đời bây giờ ...nó là thế em ơi !

HL 

 
  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả