Mùa Lá Đến

Mùa lá đến vàng nâu rơi ngộ nghĩnh
Heo may về ươm chín nỗi chờ mong 
Con khẽ hát : bao giờ hong nắng mới
Nắng quê hương hoa lúa ngát ruộng đồng

Tóc con dài bay trên dòng đất bổi
Mùa lá đến quê người buồn quá đổi
Lúc nửa đêm nghe gió về réo gọi
Tiếng mưa rơi tí tách những u hoài

Mùa lá đến mây trời giăng sương lạnh
Thoáng mùi hương quê mẹ vẫn bên mình 
Con khẽ hát : ước gì đừng xa cách
Cho lá về mơ mộng những lung linh

Mùa lá về con chợt thấy bóng hình 
Rơi nhè nhẹ bên song cùng nỗi nhớ
Từng chiếc lá gói lòng con nức nỡ
Mẹ ở đâu? ôi nghìn trùng cách trở

Con dấu kín dòng sông...và nhung nhớ...
Hát khúc buồn "Lòng Mẹ" thật mênh mông
Mùa lá đến con thả dòng thơ huyễn 
Về quê xưa nghe lại tiếng ngày xưa

Tiếng Việt Nam có bài hát bốn mùa 
Tình của Mẹ bao la như ruộng lúa 
Tình của Cha hùng vĩ khó sánh bằng 
Mùa lá đến... đêm vầng trăng bàng bạc.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả