Thu Mơ 2
Hiu hiu gió gợn buồn cô tẻ
Một chiếc thuyền mơ lả bóng chìm
Thờ thẫn ngược dòng con nước rẽ
Ai chờ ai đợi nến lung linh
Chỉ mới thơ trao cũng đã ghen
Thì thôi lặng lẽ mặt như thiền
Hoa tươi rực sắc đành rên khẽ
Chẳng dám vỡn vờ tránh ngã nghiêng
Tim em quẩn trách tình chưa trọn
Day dứt thanh xuân chuyện đắng lòng
Hạnh phúc xa tầm như huyễn mộng
Yêu đương mờ ảo tủi duyên son
Tựa cửa nhìn song nhớ dáng ai
Mưa rơi lá đổ mấy canh dài
Đường trơn ẩm ướt nàng thu lạc
Trước ngõ thưa hình cánh bướm say
Hồ thu ngả dáng tô nền mắt
Thiếu ngủ quầng thâm luống đoạn trường
Lạnh lẽo cô phòng sầu chất ngất
Dỗi hờn rước khổ thấm tình vương
Thiếu vắng hồng nhan dạ buốt nhừ
Thâu đêm suốt sáng mãi phiền tư
Ngồi trông đứng ngóng chờ tiên giáng
Dạm hỏi trăm năm đẹp ý từ.
Andy Nguyen Oct 02, 2006