Trung Thu Mộng Ước
Thuyền hoa chở mộng về ngang
Chiều thương màu lá sắc vàng ngẩn ngơ
Đã qua quá tuổi dại khờ
Trung thu tháng tám còn mơ lồng đèn
Bánh nào ở giữa hạt sen
Chung quanh bột trắng lại chen trứng gà
Đêm hương cạn chén thưởng trà
Nhìn trăng tròn bóng nhớ nhà diết da
Em xinh tựa ánh trăng ngà
Dung dăng dung dẻ chan hòa lời ca
Trung thu trẩy hội đăng hoa
Thiên nga cá chép như là sóng đôi
Nến hồng đèn đỏ màu môi
Đùa vui khắp phố ngắm coi rắn rồng
Kề vai giả bộ vợ chồng
Cầm tay âu yếm rước lồng đèn thu
Hai năm gửi ý buông từ
Hết thương rồi giận thấm nhừ ghen tuông
Bỗng dưng chợt ước ngông cuồng
Hay làm chú Cuội phỗng luôn chị Hằng.
Andy Nguyen Oct 02, 2006