PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng Nguyền

 

Bên này trăng đã mười lăm

Chắc là bên ấy qua rằm  rồi em ?

Tôi chừ nhìn ánh trăng đêm

Nhớ em ! tôi nhớ cả thềm trăng rơi .

Trăng em khuất bóng xa khơi

Tôi ngồi bến đợi - một trời quạnh hiu .

Nhớ em ! tôi nhớ thật nhiều

Làm sao em hiểu những điều trái ngang .

Trăng lên rồi lại trăng tàn

Yêu em chỉ để ngỡ ngàng mai sau !

Tóc tôi giờ đã hai  màu

Làm sao nói  được những câu chuyện tình !

Thôi em ! hẹn kiếp lai sinh

Mai sau gặp lại chúng mình nên duyên .


PHAN TƯỞNG NIỆM

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả