HỮNG HỜ MẮT LỆ
Em sẽ cố tìm quên bằng mắt lệ
Bằng hững hờ để xóa nát niềm thương
Đốt cơn đau bằng pháo đỏ nhuộm đường
Chôn hình bóng để vấn vương tan hết
Em sẽ cố và em đây sẽ quyết
Đừng bao giờ suy nghĩ chuyện vu vơ
Vì thời gian sẽ qua lẹ chẳng chờ
Tuổi xuân chẳng bao giờ quay trở lại
Em không khóc cho đau đừng tồn tại
Cho nét sầu chẳng vương vãi trang thơ
Em không mơ và cũng chẳng đợi chờ
Và như thế sẽ nhạt mờ kỷ niệm
Mắt lệ buồn sẽ không còn lấn chiếm
Vì cuộc đời là ngụy biện dối gian
Cuốn sỗ tình em xé bỏ từng trang
Cho nát bấy theo muôn ngàn mảnh vụn
Ừ có lẽ là em đây sẽ chọn
Sẽ khởi đầu bắt ngọn chữ tìm quên
Chẳng trách chi khi tình lỡ ước nguyền
Đời là thế anh ơi toàn gian dối
Đừng nghe anh đừng nghĩ mình có tội
Chuyện tình buồn xin vội bỏ qua mau
Nhớ chi em chỉ một "cố nhân sầu"
Em quên hết ngày mai không buồn nữa..