Xa Rồi Vòng Tay
Vòng tay em đã bao ngày sưởi ấm
Một chút tình dẫu có xa xôi
Và hôm nay anh đã quá xa rồi
Vòng tay trở vô cùng trống trải
Cho em quay về với tháng ngày vụng dại
Ngày anh vẫn là chỉ của riêng em
Ngày mùa thu nắng rất dịu êm
Ngày dưới mắt anh em là tất cả
Cứ đi đi anh, về nơi bến lạ
Về bên người có tình mới lẫn vòng tay
Có trái tim ai nung nóng biết bao ngày
Có cả thiệp hồng chờ đề tên anh vào đó
Đi đi anh, vùng trời em quá nhỏ
Không đủ tình để kéo ngược thời gian
Hạ không dài để ngăn cản lá vàng
Vòng tay đã không ấm như thuở trước
Và người đã ... đã không chồn chân trước