Gọi nhau những mùa thu
Đêm lặng câm đếm mưa về ru mãi
Không chiêm bao, không rải những niềm mơ
Xa nhau chăng? Thi gọi bút in hằn
Xa.. xa quá thăng trầm bài thơ nhớ
Thu gọi nhau cho lá vàng trăn trở
Rừng xanh thưa gió chở vạt mây sầu
Ta gọi người lời da diết mưa ngâu
Người có gọi? thu sầu đan mộng vỡ
Gọi lần nữa tình về len hơi thở
Vẫn mùa thu mà ngỡ giá lạnh đông
Hãy gọi cùng ta những áng thu hồng
Thu dĩ vãng lịm lòng... Ôi nhung nhớ!
Người có về bên bờ thu một thuở ?
Gió thênh thang tung vỡ trận mưa tàn
Người đã về lẩn trong mây hớn hở
Gom bóng hình cứ ngỡ nụ môi hôn
Lặng đời nhau tìm cõi nhớ qua hồn
Thu còn đó, tình chôn xanh cõi mộng
Người còn đó bên bờ xa trông ngóng
Ta còn đây hư vọng gọi mùa thu