Ngoài tầm tay với
Mùa Thu nơi xứ lạ
Nghe buồn quá đi thôi
Lá rơi... lá vẫn rơi
Không một lời giã biệt
Mùa Thu buồn da diết
Chợt muốn viết vài câu
Cho vơi bớt cơn đau
Gối đầu trên nỗi nhớ
Thu về trong hơi thở
Trăn trở một linh hồn
Trong giấc ngủ cô đơn
Nỗi buồn ngồi cúi mặt
Mùa Thu nơi đất khách
Ngồi bên tách cà phê
Theo khói thuốc tìm về
Đam mê ngày tháng cũ
Thu về trong giấc ngũ
Mà cứ ngỡ mình đang
Trên phố cũ lang thang
Bàng hoàng khi tỉnh mộng
Mùa Thu đan chiếc võng
Ru giấc mộng bình thường
Xin em chớ dỗi hờn
Giọt buồn vương khoé mắt
Mùa Thu buồn hiu hắt
Quả đất chợt ngừng quay
Và gió cũng thôi bay
Một ngày trời không nắng
Một mùa Thu xa vắng
Thức trắng những đêm dài
Chợt nghĩ đến tương lai
Ở ngoài tầm tay với