Lặng Trong Nỗi Nhớ

Để đêm lặng, lặng yên trên gối mộng
Trong gió đùa, mây cợt mãi thời gian
Đợi nhé Người mai sẽ lại về ngang
Xuân sẽ thắm thơm trên môi nụ nắng

Để đêm lặng, lặng yên trên áng chữ
Nghe vần thơ âm ỉ vết đau thầm
Có những điều rất thật vẫn lặng câm
Chỉ khoé mắt hạt buồn trầm tư đọng

Để đêm lặng, lặng yên bên tiếng nhạc
" Khúc nguyệt cầm "..ru khoảnh khắc riêng đêm
Phía bên Người, chiêm bao trườn cung phím
Hãy dìu Em trong vũ khúc trăm năm

Để đêm lặng, lặng yên trong ký ức
Có nụ hôn tham  nếm mãi hương tình
Hơi thở thơm ngọt lịm mật hoa xinh
Môi hồ điệp say giữa lòng thu sắc

Để đêm lặng, thả hồn đêm lạc mãi
Tận nẻo thiên nhai qua ngõ đào nguyên
Sáo Người trổi du dương thiên duyên khúc
Đàn Em ngân say đắm mỵ trường niên

Để đêm lặng, chỉ góc đời hai đứa
Mộng vu sơn xoãi đôi cánh ái thần
Đưa giấc mơ lượn ngọn thủy triêu dâng
Rơi sâu xuống hòa vào giòng linh ảo

Để đêm lặng, lặng trong lòng nỗi nhớ
Lặng tương tư, lặng hơi thở sương tan 
Phơi bầy ra tuyệt tác một thiên đàng
Vòm mây trắng, đồng cỏ xanh chờ đón

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả