Anh đã quên rồi...?

Anh đã quên rồi chiếc bóng em?
tìm đâu giây phút mộng ru êm
Thu về cho lá rơi từng cánh
như tiếng lòng em xa xót thêm

Anh đã quên rồi thương nhớ trong...
đường tơ đứt đoạn... thế là xong!
tình như chiếc bóng bên đường vắng
còn đợi chờ ai … ai có mong?

Từng bước lang thang trên phố phường
tìm đâu ra bóng cuả người thương
giờ như xa lắm, tình xa lắm
gờn gợi trong tim một nỗi buồn

Gờn gợn trong tim sầu vẩn vơ
Thu vàng lá đổ tiếng ơ thờ
lặng nghe âm gió bên khung cửa
cứ ngỡ anh về mộng với thơ

Cứ ngỡ anh về nắng rực tươi
nửa như tha thiết, nửa như mời
cùng anh đi suốt đường tình nhé
bừng tỉnh mộng hồn... lệ nhạt môi

Anh đã quên rồi ngày tháng thơ?
để em hờn tủi... dạ si khờ
cứ thương, cứ nhớ ai thôi đó
một thuở yêu... giờ tan ước mơ ...


Phương Vy
03-Oct-2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả