Mơ Anh..Có Em..
Mơ Anh có giấc mộng đời
Có Em, một nhỏ buồn vui chia cùng
Có nhau ước nguyện tương phùng
Thệ lời hương lửa thắp khung nguyệt lầu
Mở đêm nghe tiếng mưa ngâu
Khép ngày dệt chữ trồng dâu chăn tằm
Quay tơ trên cửi trăm năm
Sợi thương sợi nhớ rung âm điệu tình
Mơ anh đắm đuối mắt nhìn
Có Em chia nửa bóng hình liêu trai
Giấc đêm Thu khúc trăng cài
Lá buông bóng trúc gió lay tơ mành
Gối lên hồn bướm-hoa xinh
Dáng Thu mềm mại trên tình khúc thơ
Dáng Em, ẩn giữa lụa là
Mắt Anh đóm lửa soi qua dốc đời
Nụ hồng ửng đỏ lên môi
Nhánh lay đọng nhẹ nhụy ngời sắc hương
Nõn nà đôi nụ như dường
Vươn cao uống cạn tinh sương đất trời
Mơ Anh theo tiếng suối khơi
Cùng đêm đẫm bóng giữa đồi mây vương
Có Em quanh quẩn trần gian
Gót sen bước xuống địa đàng chiêm bao
Đóm giăng lối mộng nguyệt chào
Lòng mơ dậy sóng ba đào hoan ca
Khép đêm, Thu khúc thiết tha
Mở ngày nỗi nhớ nắng hòa hơi may
Đường qua xứ mộng hôm nay
Lối mơ Ta dắt bóng mây Hạ hồng
Dưới vòm đỏ rực cánh phong
Mơ Anh, Em có tình nồng hồn thơ
HaDiep