Hoài Mê
Anh không là thư sinh
Suốt đời tìm chân lý
Cũng không là nhạc sĩ
Sao tiếng hát du dương

Anh không là hướng dương
Sao mắt em rực rỡ
Cũng không là quyển vở
Bàn tay ngà nâng niu

Anh không là người yêu
Sao tim em ngây dại
Cũng không là manh vải
Ai mơ khoác đêm ngày

Anh không là heo may
Sao hồ thu xao xuyến
Cũng không là chim yến
Em thổn thức biển chờ

Anh không là nhà thơ
Sao lòng em say đắm
Cũng không là tuyết trắng
Sao da em ửng màu

Anh chẳng là gì đâu
Cũng không là gì hết
Chắc hiền lành dễ ghét
Nên em hoài mê thôi.

Andy Nguyen Oct 03, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả