Se
Ở bên này gió đã se se lạnh
Lá mặc áo vàng khoe với nàng Thu
Và trời Florida nay đã có sương mù ?
Có niềm nhớ gởi về anh không ít
Mây thật gần mà chở niềm đau xa tít
Tim ở đây mà tim sai nhịp cùng người
Một, ba, bảy ... cũng hơn mười năm rồi
Mùa thu bây giờ không giống như xưa nữa
Ở bên này nửa mùa mưa em cất giữ
Nửa mùa nắng anh đã giấu đi đâu ?
Em tìm hoài chẳng thấy sợi nắng ở đâu
Để em hong chút tình còn đẫm ướt
Trời ở bên đây bắt đầu se thắt
Se ngọn nắng cuối cùng của mùa hạ vừa đi qua
Se cả trái tim con nhỏ chẳng có cơ hội "già"
Để em không dám mặt áo hồng se duyên mới ..