Vẫn Còn Thương ...
Đã lâu rồi không viết thơ vì anh
Như vậy không nghĩa là không còn thương anh ạ
Vì cuộc sống bây giờ khác lạ
Hai đứa mình đã có những lối riêng ...
Lâu lắm rồi chưa nghe lại tiếng của anh
Dù đã bao lần em toan nhấc máy
Những con số bỗng trở nên ái ngại
Ngón tay bấm hoài những một, hai, ba ....
Cũng lâu rồi em không nghe những thiết tha
Những lời căn dặn vô cùng đơn giản
"Nhớ đi ngủ sớm kẻo mai bị cảm,
Mùa Đông về nhớ mang áo ấm nghe em"
Lâu lắm rồi không viết thơ tặng riêng anh
Như vậy không phải là hết thương anh ạ
Bên tình mới xin anh ghì chặt dạ
Rằng em một lòng vẫn thương mãi anh thôi