Bài Thơ Đầu Cho Em
Em ơi ! Em có biết hay chưa
Anh vừa viết lại bài thơ đầu
Xin gửi cho em bầu nhiệt huyết
Gieo vần theo giọng hò em ru
Nhịp ngâm theo tiếng thơ ước mơ
Theo trái tim anh đập ngu ngơ
Theo lời nói : “ yêu em rồi đó”
Có hay chăng lòng anh tơ vò
Em ơi ! Bài thơ buổi đầu tiên
Anh đã viết xong trong bóng đêm
Như ẩn hiện dáng hình thiếu nữ
Mặt sáng như trăng ngà trong đêm
Xin nhé hãy cho nhau , giấc mộng
Với đôi tay nắm chặt , mắt ngời
Và nỗi niềm khát khao cháy bỏng
Chan chứa trong tim không hề vơi
Đông Hòa
04.10.06