Huế Mộng Liêu Trai
Hôm qua đứng trên cầu Trường Tiền
Ngước nhìn bầu trời xứ Huế đêm
Lộng gió kéo trăng về ngà ánh
Thoảng câu em hò nghe thật êm
Rồi bình minh sang trên Trường Tiền
Ướt sương khuya hồn lâng bồng bềnh
Dư âm đâu của giọng hò xứ Huế
Khiến lòng anh nặng tình hương quê
Chậm trôi dòng Hương vẫn miệt mài
Lửng lờ khêu gợi dưới nắng say
Phết ánh vàng nón bài thơ ấy
Nét thẹn thùng phảng phất tóc bay
Ơi rằng ! Anh xin gửi lời này
Gửi tay lên dòng suối đen dài
Bàn tay âu yếm tình em gái
Đắm hồn theo cơn mộng liêu trai
Đông Hòa
03.10.06