Lem Luốc
LEM LUỐC
TC Nguyễn
Là cô bé lọ lem
Không có chàng hoàng tử
Làm sao kết nên duyên
Chuyện xưa không ai đọc
Chuyện nay không ai xem
Tất cả đều là ảo
Làm sao thỏa ước nguyền !
Người ngồi chót vót cao
Đâu biết ở bên nầy
Giòng sông cuồn cuộn chảy
Phá nguồn về biển xa
Mờ phai hình bóng cũ
Thì còn nhớ đến ai ?!...
Quê xưa nghèo vẫn thế
Em bé đói xác xơ
Tay gầy xin chút xíu
Tiền qua cơn đói nghèo
Bụi đường mịt mù bay
Qua đi người hững hờ
Mắt nhòe em nhìn theo
Đời em rẻ hơn bèo !...
Ta ngồi đây bó gối
Thời gian lững lờ trôi
Không gian như ngừng thở
Thẩn thơ nào vẫn chờ…