Thuyền yêu

Em như con thuyền bé nhỏ
Chở yêu thương vượt sóng ra khơi
 Đi về nơi có ánh mặt trơì
Lấp lánh muôn sắc màu vẩy gọi.
 Bất ngờ bão giông ập tới
 Thuyền vỡ rồi _Trôi nổi trái tim
Biển mênh mông _Sóng vô tình xô dạt
Em gặp anh bờ cát đợi chờ
Nắng soi sáng cát long lanh từng hạt
Em vùi  trong lòng cát yêu thương
Nào ai biết con sóng vô thưòng
Và đời cát mãi luôn phiêu bạt
Con tim một mình ngơ ngác
Hạnh phúc đâu?
Sao mãi đi  tìm.
Tình yêu - Khát vọng -Niềm tin
Dù vẫn biết đã phiêu linh trong một chuyến.
               8/3/2004





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả