Ta thấy ta.. Ta thấy em

Ta thấy ta... cõi phù du mờ lối
Gió thoảng mây bay đồi núi chập chùng
Ta thấy em tìm cõi mộng mông lung
Biển lùa sóng muôn trùng xa mù mịt

Ta thấy em... ghi nỗi buồn dấu tích
Lệ vừa khô thương tích vẫn chưa nhòa
Kiếp trầm luân...Thương một kiếp về xa
Ai nhân thế lụa là, ai vấp ngã

Ta thấy ta ngu ngơ chiều mệt lả
Tìm giấc mơ em thả giữa dòng sông
Trôi đời mơ hay nước ngược đổi dòng ?
Em cũng thế, ta ngông chiều gió buốt

Ta thấy ta dậy lữa thiêng đốt đuốc
Ta thấy em ve vuốt giấc mơ tàn
Ta thấy ta chơi vơi cõi bờ hoang
Tiền kiếp hát hoang mang đời tục lụy ?

Ta thấy ta và em tìm tri kỷ
Có phải tình vạn kỷ chẳng lìa xa ?
Ta cùng em uống cạn chén ngọc ngà
Em có thấy ngàn xa...Tình gần gũi?

Em có thấy bao quanh điều hờn tủi ?
Ngập trần gian ngắn ngủi cuộc chiến tàn
Ta nắm tay em vờn gió bay ngang
Gởi vũ trụ đêm tàn... ta đi mãi