Chờ Diễm Phúc
Anh đợi mãi sáng giờ em không tới
Hay em đau hay em khóc, sợ anh
Ly cà phê anh pha sẵn để dành
Có thêm sữa cho em quên vị đắng
Vâng em ạ bão cấp sáu Đà Nẵng
Cảnh màn trời chiếu đất nỗi bơ vơ
Động trái tim rớt nước mắt bơ phờ
Chắc dông gió ở trong hồn cũng vậy
Lòng rung cảm là tình chân thật đấy
Tình lâu bền tình tri kỷ sâu xa
Mối tình thơ ngàn năm mãi đậm đà
Em có giận anh cúi đầu tạ lỗi
Tin anh đi, những lời anh đã nói
Lời chân thành xuất phát tự trong tim
Ở trong đời được người bạn như em
Thật diễm phúc chắc là tu kiếp trước
Nguyên Đỗ