Ơi Cùng Tận..!..

Ở tận cùng vực mộng bóng hồn nhau
Là niệm ý dâng ngàn muôn bão tố
Nhánh rong tình rung lên muôn tiếng vọng
Những âm ba nối tiếp vỡ âm cao

Những mạch đời cuống quýt bật tiếng vang
Hồi sinh đó, ơi mùa Thu lá đỏ
Vàng mênh mông nhánh tình rung cung mộng
Đợi, đợi chờ khoảnh khắc đã ngàn thương

Ở tận cùng vực nhớ bóng nhìn lên
Khoảng trời đêm bạt ngàn muôn tinh tú
Người tìm xem tinh cầu nào sáng nhất
Đó niềm tin rực rỡ giữa muôn tên

Những giấc mơ chuyên chở tháng ngày yêu
Đầy ắp quá tình Người-Em dâng hiến
Đam mê được giăng đầy trên cung luyến
Khát khao ngân phá vỡ những tín điều

Ở tận cùng đời sống của chúng ta
Ước vọng lớn theo từng ngày chờ đợi
Người mộng đi cho thơ tình Em viết
Thi vị đong đầy hương phấn trăng-hoa

Những giai điệu ái ân hoài luân vũ
Trên khuôn đêm chấp chới bóng hình nhau
Xát vòng tay, ngực mở giấc chiêm bao
Đôi nếp áo buông xuống lòng giấc mộng

Ở tận cùng, ở tận cùng đêm tận
Ngày vươn lên ửng đỏ ánh dương quang
Nắng trườn lên hôn tơ lụa mịn màng
Hương thơm quá, vết tình..ơi cùng tận

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả