Ở Tù Rục Xương
Người sai quấy có khi bị tù đó
Những kẻ cuồng có thể bị rục xương
Trong lao ngục, chứ chẳng phải chuyện thường
Em khúc khích hỏi rằng "Anh có dám
Tù rục xương vì em, tỏ can đảm?"
Đùa nghịch ghê, gõ đầu em đó nha
Để anh về nói lại với mẹ cha
Em phá anh nên anh giờ phá lại...
Làm tù nhân trái tim em nào ngại
Tù chung thân, tù mãi mãi cũng cam
Tù vì yêu, chứ chẳng bởi việc mình làm
Mất danh dự hay là hại ai đấy nhé
Ngây thơ quá, hỡi người tình nhỏ bé
Đừng đùa nhiều, anh không giữ được lâu
Đôi môi kia mộng thắm, nặng tình sâu
Em chọc phá anh cúi đầu hôn đấy
Lê Phong Trần