Tình Buồn Gió Hạ
Độ ấy yêu em , mùa gió hạ
Vừa tàn xuân cách biệt quê hương
Nỗi lòng anh như mây gợn tỏa
Như gửi cho ai một tình thương
Nhớ hôm nào trên bờ biển vắng
Bên rặng thuỳ dương sóng thổi qua
Mùa hương biển như ai vừa ướp
Giữa khói tương tư bay ngút xa
Anh vội hứng nghe nồng thoang thoảng
Sắc tình yêu suy nghĩ miên man
Hồn thơ thẩn như vừa ngây dại
Như mong chờ giấc mộng lang thang
Giờ đây thuở xưa còn nơi ấy
Bóng cố nhân không biết phương nào
Ta hoảng hốt nghe tình lặng chết
Nghe đau thương rớt giọt lệ đào
Đông Hòa
05.10.06