Đêm Nhớ Sài Gòn

Đêm yên ngủ , em nhớ Sài Gòn
Nhớ con đường lá me chiều vương
Nhớ Đại Học Đường trong nắng sớm
Rộn ràng từng bước rộng thong dong

Nhớ ơi , nhớ làm sao ngày xưa
Chớm hạ , Sài Gòn chân bước đùa
Trên phố vắng người , nghe cô đọng
Thoáng nghĩ suy đến một ngày mưa

Nhớ sao là nhớ , làm sao quên
Nắng úa Sài Gòn khi về đêm
Áo em phai , và môi em bạc
Nhạt nhòa theo suy nghĩ mông mênh

Đêm yên ngủ , em nhớ về Sài Gòn
Nhớ về một bến cảng , dòng sông
Nhớ mây chiều ru trong nắng tối
Đem hoàng hôn trải ánh sao hồng

Đông Hòa
06.10.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả