Sắc màu

Vui anh nhé!! mực em pha hồng tím
Trang giấy đời thường lịm góc buồn đau
Ghi bút thơ em chọn những sắc màu
Hoàng hôn đỏ ngọt ngào khi chiều xuống

Có những hoàng hôn mây bay gió cuốn
Trời xanh lam cho buồn thả xa vời
Có những đêm vần chữ mãi về khơi
Trăng ghi dấu sao rơi trên triền núi

Là những khi thơ ngậm ngùi hờn tủi
Vắng bóng người thơ thui thủi một mình
Em vẫn chờ trăng nhoẻn miệng cười xinh
Lâng lâng ghép bút tình nghiêng bờ liễu

Gởi những dòng thơ sầu mây nặng trĩu
Nhờ gió mang đi phiêu lãng chân trời
Gởi những sắc màu bay bổng chơi vơi
Về bên ấy dòng đời xa biên giới

Vui anh nhé vần thơ không tầm với
Bút vẽ ân tình khởi tận buồng tim
Rót cho nhau chung rượu ngọt đêm chìm
Mơ màng gió.. lim dim vầng mây trắng !!!