Hoa Đào Môi Em

Anh đang lạc giữa rừng thu
Sớm mai lành lạnh sương mù phủ quanh
Thẩn thơ nhìn lá trên cành
Nghìn hồng vạn tía vàng xanh muôn màu

Người xưa thả lá doành châu
Ta giờ thả lá tìm nhau lá gì
Nàng thơ lúc vắng lúc về
Hương còn thoang thoảng sơn khê rừng vàng

Ta đi góp nhặt lá vàng
Trải thành nệm gấm cho nàng đến ngay
Mùa thu đã trở về đây
Gió ru thác đổ lá bay gọi mời

Nàng thơ nhẹ bước đến nơi
Lòng ta phơi phới cất lời hỏi han
Nàng cười xuân ấm nồng nàn
Đôi môi tươi nở muôn ngàn cánh hoa

Mùa thu nắng chiếu chan hòa
Em về muôn lá thành hoa rạng ngời
Hoa đào tươi nở trên môi
Lòng anh xuân thắm mặc trời vào thu

Lê Phong Trần


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả