Tạ Ơn Cha Giữa Đêm Trăng Đầy Tuổi

Trăng đêm nay lại về bên khung cửa
Lâu lắm rồi chưa hề có phôi phai 
Con vẫn mong trăng đừng xẻ làm hai 
Để con được nhìn hoài "cô tiên nữ"

Trăng trung thu của một thời từ ngữ...
Con tập tành viết hai chữ "Cha Yêu" 
Trăng trung thu sao hình dáng mỹ miều  
Có " Chú Cuội" ôm cành cây thương mến

Trăng đang về khi thu vừa chợt đến
Chiếc lá vàng làm héo úa lòng con 
Cõi nhân gian ngày xưa cha rời bến 
Trong một đêm ngọn nến thắp hoa đèn

Mảnh khăn trắng phủ màu đen u tối
Cha ra đi không một lời trăn trối
Vầng trăng xưa nhắc lại mỗi đêm rằm
Trung thu về... kỷ niệm Cha từng năm...

Trăng ngày xưa, trăng về bên tuổi nhỏ
Giữa đèn hoa thắp nến với muôn màu
Con ôm trăng mơ vì sao rơi rụng...
Giấc ngủ buồn mòn mỏi cũng mĩm cười

Xin Cha về trong mộng của con thôi
Ôm bóng trăng con mơ vì sao nhỏ 
Ngọn nến lòng con thắp giữa khung trời
( Vì sao sáng là Cha tôi về đó) 

Vầng trăng xưa và bây giờ vẫn có...
Tấm lòng Cha cho hết cả một đời
Cha cho con lẽ sống được làm người 
Tạ ơn Cha Giữa đêm trăng đầy tuổi


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả