Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Uống rượu đêm mưa



Đêm mưa rót rượu ra mời
tương tư đong đủ chén vơi, chén đầy
chén cho nỗi nhớ về đây
chén vòng quay lại đọa đày từng Thu
giọt vương trên lá - sương mù
hay là giọt lệ đọng từ năm xưa
gom thơ góp nhặt hương thừa
nghe mùa năm cũ như vừa về đây

Đêm mưa rót chén tràn đầy
tương tư trở bước ngất ngây kịp về
cõi đêm giấu lại câu thề
cõi ngày chôn nỗi tái tê của lòng
chút gì có để thương mong
chút gì có để luỵ vòng ái ân
để khi thơ đến thật gần
cõi riêng - chung vẫn nhập vần với nhau.

Đêm mưa rót mãi rượu trào
say say, tỉnh tỉnh chiêm bao một mình .

Thu Oct 05, 2006 2:25 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả