... Hả?


Giận hả? Còn khuya! giận làm gì?

Đâu còn con nít hờn dỗi chi?

Biết là làm nũng đâu ai dỗ!

Giận cũng như không! cười lên đi.

 

Ghen hả? Đừng ham, bỏ hỏng thèm!

Tưởng rằng còn bốc lắm sao em?

Đứa nào ngu lắm nhào vô đấy!

Cứ lượm giùm đi, cám ơn thêm!

 

Lười hả? Khỏi chê, lười một cây!

Bộ hỏng thấy sao cái lưng dài?

Chỉ nuôi tốn vải, ăn, nằm mãi

Chẳng có làm gì được khen hay!

 

Chán hả? Thiệt mà! Biết ghẹo ai?

Để cho họ chửi, nghe vui tai

Giỏi đi phá phách làng với xóm!

Hôm nào chúng đánh cũng đáng thay!

20061006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả