Vô đề

 ( tặng những người bạn của tôi)


Xin nghe nhé, tấm lòng bạn hữu
Ôm dạt dào, trải khắp năm châu
Muôn phương sương nắng dãi dầu
Lầu son gác tía đó đâu cũng cần.

Bâng khuâng gió một phần cuộc sống
Mơ màng trăng, động chút thăng trầm
Đời người cũng tựa sỏi lăn
Tịch liêu rơi xuống, trăm năm làm người

Nghe đâu đây, tiếng cười dậy sóng
Tiếng kẻ buồn, khóc động nhân gian
Người vui kẻ lại khóc than
Ừ, là thế, muôn vàn bộ mặt .

Chợt nghe như tim mình đau thắt
Bởi vì đâu ? Tiếng động ba sinh ?
Hay như chĩ tại một mình
Đêm khuya ngớ ngẩn khật khùng nghĩ suy ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả