Buồn quanh nỗi nhớ
Em nhớ anh, những đêm dài ngơ ngẩn
mắt quầng thâm, môi má kém màu tươi
chẳng có anh cho em nở nụ cười
những giọt sầu dần trôi vào dĩ vãng
Em nhớ anh, nghe cõi lòng trống vắng
nhớ hôm nào tha thiết vòng tay ôm
Hai làn da chạm khẽ dấu môi hôn
từng hơi thở uống đời nhau vội vã
Em nhớ anh, trời à! Làm sao tả?
những muộn phiền như gác bỏ một bên
chỉ bóng anh ngự trị ở trong tim
trong chiêm bao cứ chập chờn thổn thức
Em nhớ anh, nhớ bóng tình hạnh phúc
giản đơn thôi mà đau nhức vào hồn
mỗi giây chờ càng thương nhớ, mong hơn
mỗi phút đợi, dường như yêu... yêu lắm !
Em nhớ anh, còn anh thì quên bẵng?
mặc em lần trong bóng tối đơn côi
giọt theo giọt sầu thấm mặn đôi môi
Ai hờ hững? Ai buồn quanh nỗi nhớ !!!!!!!!!!!
Phương Vy
06-Oct-2006