ĐỢI MÃI CHI ANH CŨNG TRỄ RỒI

Đợi mãi chi anh một bóng hình
Để trời Thu mộng chẳng bình minh
Cà phê giọt đắng  hoài rơi mãi
Thấm ướt trên môi đắng cả tình

Kỷ niệm đã lâu chắc nhạt mờ
Dù cho  khơi lại một giấc mơ
Tình anh năm tháng còn say đắm ?
Hay chỉ tuôn dài qua ý thơ

Năm tháng theo  đi dạ mõi mòn
Làm sao tươi tắn nét môi son
Nhớ bao mơ ước thời chung bóng
Phượng đỏ sân trường ve nĩ non

Thêu dệt tình ta cũng chẳng gần
Từng đêm gối mộng thấy bâng khuâng
Xa nhau mấy độ lòng lưu luyến
Nhưng chịu cam đành  phận rẽ phân

Thiếu vắng...mênh mang một nỗi sầu
Sợi buồn ứ đọng hóa thành châu
Vòng quay dĩ vãng còn in bóng
Sao trách cho hồn chẳng nhớ nhau

Đợi mãi chi anh  thêm chạnh lòng
Tri âm tri kỹ cũng thành không
Em đi chôn dấu ân tình cũ
Để mộng xa vời...thôi ngóng trông

Chuyện cũ  bây giờ đã hóa xưa
Dù cho khơi lại cũng chưa vừa
Dù ta năm tháng hoài thương nhớ
Cũng hóa tan thành những giọt mưa...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả