Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỤ TÌNH !!!

không phải là nàng hoa
mà tình yêu kết nụ
không nhiều mà vũ trụ
nụ tình luôn trổ hoa

và tôi lại ngâm nga
về bài thơ của bạn
nụ tình đầu ai bán
tôi làm người đi mua

nụ tình thắm tươi xưa
héo hon và hốc hác
vàng vọt và bàng bạc
tựa trăng vàng mùa thu

tôi làm người ghi thư
chuyện tình đầu yêu dấu
nụ tình ơi !đầu nậu
không mua được bao giờ

tình nụ quá nên thơ
trắng trong và tinh khiết
tôi là người khánh kiệt
mua không được nụ tình

này môi em xinh xinh
này hàm răng ngà ngọc
này là ...tôi bật khóc
khi tiễn em theo chồng

nụ tình !tôi van xin
trong nghẹn ngào tức tửi
lời yêu chưa tiện nói
giờ còn đâu người ơi !

người con gái phương trời
chẳng bao giờ hiểu được
nụ tình tôi tinh khiết
đang không người trao thôi....

nụ tình ơi!người ơi !
tôi gọi khản cả lời
tôi chăm bằng chuỗi lệ
và tuổi đời đang trôi...

(NỤ TÌNH __KDAA)




28/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả