Khóc Thầm

Lòng rưng rưng khóc thầm
Thêm nữa lần thương tâm
Len buốt nhói lồng ngực
Dần chảy ngược về tim

Sao u uất rũ hồn
Người đã vội quay lưng
Mặc lời nài tha thiết
Ta ngỡ ngàng...tay không !

Em vẫn đó...mùa thu
Anh lặng câu...giã từ
Còn đây vàng lá đổ
Khói tình thoảng huyễn hư

Anh cứ là áng mây
Vượt xa tầm lướt bay
Ngoài kia trời ngợp nắng
Em đành thôi mộng cài

Từng kỷ niệm qua đi
Héo cả đời còn gì
Mưa giăng mềm mắt ướt
Lạnh lạc tiếng biệt ly...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả