Thi Sĩ Hoang !
Hôm nay nàng gió đi ruồng mộng
Bắt được hồn ta thi sĩ hoang
Ai đó mau xuất trình giấy phép
Không có "license" chớ viết càn
Thi sĩ bây giờ nhiều tựa nấm
Mùa mưa nở rộ chốn rừng hoang !
Hoảng hồn van lạy xin nàng gió
Thương xót giùm tôi kẻ lỡ làng
Tiền bạc công danh giờ trống rỗng
Còn chuyện duyên tình con số không
Cho nên ngày tối ngồi thơ thẩn
Thả bút vu vơ giải nỗi lòng
Nàng gió tha giùm oan ức lắm
Tôi nào thi sĩ với thi nhân
Chỉ tên thất vận ngồi lơ láo
Mượn chữ ghép vần nhẹ nỗi đau .
******
Gió ơi nàng hãy thương tình
Đừng đem kết tội oan mình gió ơi !
Thi nhân cùng khắp muôn nơi
Còn tôi lỡ vận mượn lời vu vơ .!
Huyền Lâm ...vu vơ