Khúc Thụy Du 3

Khóc hay cười nhịp tim em vẫn đập
Vẫn trong em từng nhịp bước rã rời
Nét rạng ngời nụ cười thắm trên môi
Má hồng nhạt che con tim lừa dối

Như cơn giông xua vào vùng bóng tối
Từng giọt sầu réo gọi bước chân hoang
Tìm dấu yêu trên từng phím ngỡ ngàng
Khô giòng lệ đong đầy theo dĩ vãng

Ta và Thụy từng ngày như cơn thác
Đổ xuống đời nuôi nấng một giòng sông
Không thủy chung chia nứơc chảy hai dòng
Đổ ra biển thành đôi bờ ngăn cách

Ta từng ngày bơ vơ trên đất khách
Thụy lênh đênh trên lối rẽ cuộc đời
Con thuyền nào đang lạc bến mù khơi
Chờ ta nhé dù trăm năm bến đợi

Thụy bên kia một bến bờ mong đợi
Ta bên này riêng bóng một góc trời
Người đầu sông kẻ cuối vẫn chơi vơi
Lặng lẽ quá một góc đời đánh mất

Tìm nhau nhé trao nụ hôn chất ngất
Thắm cuộc đời không còn những xót xa
Đem bình mình thay thế ánh trăng tà
Ngày sẽ đến cho ta niềm hy vọng

Thụy và ta hỡi người tình trong mộng
Như cánh diều lộng gió cưỡi muôn phương 
Tựa Mỵ Châu Trọng Thủy luống đoạn trừơng 
Tìm đâu khúc tương phùng ta và Thụy...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả