KIÊU SA

Tình rồi cạn hao mòn bài chân lý
Bụi thời gian cũ kỹ tấm gương đời
Lặn ngụp nổi chìm cuộn sóng ngoài khơi
Đời vẫn thế.. Rạng ngời câu ngạo nghễ

Ta yên ngựa lưng trần xoay bốn bể
Tận hư vô tìm kể những giấc mơ
Xếp hồng trần trên khuôn giấy dại khờ
Thoát giông tố ngồi chờ ôm mộng tưởng

Ta đứng đó nhìn tình đi bốn hướng
Nhịp tim đau màu hương phấn nhạt nhòa
Ta cùng ta thức giấc .. mộng đầy hoa!!
Điểm giấy mực xa hoa lời phù phiếm

Ta ngoảnh mặt nhúng vai,về trang điểm
Góc nguy nga trên phím nhạc cung đàn
Mơ bay bay...mùa thu cúc dịu dàng
Một giọt nắng phá tan đời tàn phế

Nắng điểm đầy đam mê về lau lệ
Nước mắt đời thế hệ dẫm gót chân
Ta ngồi đây chờ nắng hát lâng lâng
Mơ đâu đó ân cần về thăm bút



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả