Có những tâm hồn

Có những tâm hồn đang lặng lẽ
Bên kia bờ xa khuất đại dương
Sống âm thầm không chút tình thương
Nuôi hy vọng khát khao muôn hướng

Dương đôi mắt gót buồn đếm bước
Nhìn tuổi đời héo úa qua mau
Như thu tàn nhỏ những giọt sầu
Trên góc phố tìm nơi nương náu

Vẫn nuôi nấng trong tim giòng máu
Mong đôi chân nhẹ bước cùng người
Chia đôi dòng xa khuất biển khơi
Tìm ngọn sóng bến bờ không tới

Sao không đến tình người phơi phới
Để cho ta sống được một ngày
Không lạc loài hiu quạnh quanh đây
Lòng tự hỏi bây giờ tháng mấy

Lời tuyệt vọng trên môi còn đấy
Ngày vẫn qua sao cứ lạnh lùng
Tìm về đâu giây phút tương phùng
Đã yêu rồi sao còn lúng túng

Hỡi nhân ái lẫn trong quần chúng
Đến bên ta cho trọn kiếp người
Vạn tâm hồn riêng một góc trời
Bên cõi vắng đợi mùa xuân tới...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả