Đêm Trung Thu Em Xin Chúc Cả Nhà

Cho em hôn lên vầng trăng hoài niệm
Của một thời em thắt bím cột nơ
Đêm trăng xưa huyền dịu của ước mơ 
Có tình Mẹ bên kia vùng đất lỡ...

Trăng đêm nay bàng bạc màu nhung nhớ
Đưa hồn về một xứ sở xa xôi
Ánh trăng treo trên nền trời lơ lững
Soi bóng lá dừa nghiêng mé ven sông

Trôi về đâu những dòng đời chảy mát
Tiếng dế giun rỉ rả quanh biền
Trăng đêm nay nghe trần gian kể chuyện
"Có anh Cuội khờ ngồi ôm gốc cây đa"

Gió lung lay đưa anh về bến lạ...
Chị Hằng nga chiếu sáng cả khung trời
Trăng đêm nay tròn trăng thêm tình nguyệt
" Anh Cuội khờ còn ôm xiết gốc đa"

Đêm TRUNG THU em xin chúc cả nhà
Từ Bến Hải đến Cà Mau Nam Bắc
Từ trái đất đến mịt mờ xa khuất
Một đêm trăng thật sáng đẹp tuyệt vời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả