Mưa Đá

Gió heo may đến đây rủ buổi chiều
Gom vạt nắng đi hoang tìm xứ lạ
Trời ảm đạm thâu ngắn ngày vội vã
Khói sương mù che lấp cả biển khơi

Chợt lao xao trận mưa đá tháng mười
Gõ trên mái âm buồn rơi tan vỡ
Chạm khung cửa hồn năm xưa bật mở
Anh biệt tăm, kể từ độ vắng xa?

Em hỏi thu... thu hỏi giải ngân hà
Anh ở đâu giữa bao la đất rộnrộng?
Tâm réo gọi chốn nhân gian tuyệt vọng
Trả lời em... là lạc lõng đêm sâu

Chiếc áo dài anh tặng vẫn tươi mầu
Mùi hương cũ quyện hơi nhau thuở ấy
Từng hàng nút in dấu tay ngần ngại
Của lần đầu anh cài mãi vấn vương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả