Say Lắm Rồi Thơ Ơi..!.

Dưới nhánh đời chiếc bóng..
Một bóng trăng ngồi mơ..
Giữa chiêm bao không thực..
Muôn ảo ảnh là thơ..
Trên giòng sông ký ức..
Kỷ niệm trôi dật dờ..
Trong cốc đầy bóng nguyệt..
Đã chìm đắm hồn mơ.. !!..

Dưới vòm  mây ngày tháng..
Một kỷ niệm treo cao..
Dưới giòng sông thơ mộng..
Từng chiếc lá theo nhau..
Gió đưa thuyền về bến..
Gió ru tình ngọt ngào..
Gió chạm nhào con sóng..
Gió thoảng hương trầu cau..

Chờ khi nào hiện thực..
Chờ khi nào giao bôi..!?..
Rượu nồng môi ẩn ngữ..
Rượu thơm ngấm vào lời..
Chờ khi nào kiệu cưới..
Đưa nhau  về chiếc nôi.
Chiếc nôi thơ tình ái..
Chiếc nôi thơ ru đời..!!..

Dưới giòng trăng diễm ảo..
Vòng tay siết vòng tay..
Môi say tình môi lịm..
Rượu chuốc tình , rượu cay..
Cho đêm còn giông bão..
Cho gió gọi mưa mây..
Dưới  giòng trăng diễm ảo..
Thế giới của người say..

Bài thơ mầu rượu đỏ..
Những ngôn từ thi nhau..
Ngả nghiêng vào cuộc mộng..
Những âm vần khát khao..
Bài thơ mầu rượu trắng..
Trong ánh mắt vì sao..
Muôn linh hồn lấp lánh.
Bao ước vọng treo cao..

Đêm say cùng con chữ..
Bao rung cảm cùng ngồi..
Rót cho nhau chung rượu..
Có môi Em.. Môi Người..
Đêm choàng hình kề bóng..
Nghe hơi ấm nhẹ khơi..
Vòng tay nào siết lại..
Níu lấy ảo ảnh đời..
Men tình nào  đã dậy..
Say lắm rồi thơ ơi ...!!..

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả