Đá Vô Tâm

Có những lúc anh vô tình hoá đá
Nhìn cuộc đời không một chút cảm thông
Đi bên nhau mà sao thấy cách lòng
Như xa lạ - chưa bao giờ quen biết

Có những lúc tình không còn thắm thiết
Em lại sầu vì anh - đá vô tâm
Nếu là đá, thôi... anh cứ lặng câm
Vô tư đứng nhìn dòng đời trôi ngược

Nếu là đá, thì sao anh hiểu được
Những nỗi lòng thầm kín ở bên trong
Nếu là đá thì không thể ước mong
Một ngày đẹp hoặc bình minh tươi sáng

Nếu là đá... anh vô tình - em oán
giận cuộc đời... giận anh - đá vô tâm
giận ngày qua đêm xuống - cả tháng năm
cho sương móc bạc màu thương với nhớ

anh đã vô tình quá đi đấy chớ
để em buồn em khóc chỉ mình em
nếu là đá - anh đâu biết ru êm
hay dỗ ngọt... bảo em: "thôi đừng khóc"

Sep. 12, 2006 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả