Dang Dở
Em hỡi ! Khi mây về đến đây
Ta sẽ gửi nỗi lòng vơi đầy
Gửi nắng gió và bình minh đến
Cho sắc hương em không tàn phai
Và em hỡi ! Khi tan giấc mơ
Chuyện xa xưa tan mất không ngờ
Ngày và tối trở thành dĩ vãng
Mộng ngày xưa , đời riêng bơ vơ
Lần sau cuối nén hồn ngập ngừng
Tìm trong thoáng , dáng người yêu thương
Lời theo gió , nay vào kỷ niệm
Giấc mơ ngày xưa giờ đoạn trường
Em hỡi ! Cõi đời này cách xa
Chỉ còn đây trời buồn bao la
Lần tay nắm , môi mờ nước mắt
Xót thương những tháng năm mặn mà
Đông Hòa
07.10.06