SÔNG QUÊ
Sông Quê
chín mảnh lụa điều
Ôm vườn trái ngọt
Nâng niu ruộng vàng
Nhớ ơn Người vỡ đất hoang
Mở mang bờ cõi
Hồng Bàng ngàn xưa . . .
Dòng sông đội nắng uống mưa
Móm phù sa . . .
Cho bốn mùa nhớ nhung
Thủy chung cách trở muôn trùng
Hồn Viễn Xứ . . .
Cứ quyện cùng núi sông !
Trải bao ngày tháng hưng vong
Vẹn lòng hồ hải
Tang bồng chí trai
Mênh mông đất rộng sông dài
Đồng chua biển mặn
Lá lay - vơi đầy. . .
Ngọt bùi trộn lẫn đắng cay
Vui chưa thấy
Đã ngộp đầy khói hương!
Bạc phơ máy tóc chiến trường
Cuối xuân ướp lệ
Nhiễu nhương . . .Sài Gòn!
Bao năm rồi . Ta chờ mong ?!
Cửu Long ơi !
Em vẫn không đổi dời
Triều dâng sóng cuộn ngàn khơi
Đường về quê Mẹ
Rợp trời trăng sao . .
Nhớ về bến sông quê
SC