Vô Thường Chẳng Xa
Cám ơn một chút tình vương
Để ta còn biết vô thường chẳng xa
Để dầu đời lắm phong ba
Nhụy hoa vẫn giữ đậm đà sắc xuân
Cám ơn một chút tình thân
Để bờ môi chẳng ngại ngần bờ môi
Để dầu đời có như vôi
Tình thơ vẫn ấm nét ngời trao duyên
Cám ơn một chút tình riêng
Gởi theo gió nóng về miền tuyết băng
Để dầu nát cả vầng trăng
Hương tình vẫn rót lăn tăn giọt nồng
Cám ơn một chút tình hồng
Giữa tương tư sẽ mênh mông ngọt ngào
Cám ơn những giấc chiêm bao
Cám ơn luôn cả dạt dào dòng thơ …