Nguyện Cầu


Giáo Đường chuông vừa điểm
Sương đêm giục nhau tan
Góc nguyện cầu còn lạnh
Lời từ lòng miên man

Đèn soi nghiêng tán lá
Mưa đẫm màu thạch anh
Ngọc phủ tình nà nõn
Hàng cây thức hiền lành

Mặt sân lơ ngơ tỉnh
Tiếng kinh cầu râm ran
Mẹ quét hiên sạch sẽ
Trước Chúa dọn hoang đàng

Trăng nghiêng mình lấp liếm
Chân mê mải theo nhau
Tình non tơ xanh lá
Cài thẫm từng gam màu

Lửng lơ chùm hoa lạ
Ghé môi thổi hương nồng
Tóc cài nụ hôn sớm
Chuông Giáo Đường hòa âm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả