Xuân hải ngoại
Xuân hải ngoại không mai vàng nở rộ
Ta một mình dạo phố đón mùa xuân
Tuyết vẫn rơi trên phố vắng âm thầm
Lòng chợt thấy xuân sang sao trống vắng
Xuân tha hương mây về che ngang nắng
Ôm gió buồn che khuất một đại dương
Biển nghìn trùng ta không thấy sông tương
Tim se sắt nhớ quê hương vời vợi
Đã bao năm lạc loài ta vẫn đợi
Một khoảng trời xa cách dựa bơ vơ
Nhìn hoa xuân lòng vẫn thẫn thờ
Vẫn thương nhớ một bến bờ hạnh phúc
Ta vẫn thắp bình minh thay hy vọng
Đón mặt trời bừng sáng ở phương đông
Cho tin yêu e thẹn má em hồng
Bờ môi thắm tình duyên trong ánh mắt
Bao nhiêu năm vẫn một trời xa cách
Giọt mưa buồn tí tách trách hững hờ
Gởi cánh chim về nơi chốn xa mờ
Ta vẫn nhớ mùa xuân trên đất khách
Xuân hải ngoại ta lạc vùng hiu hắt
Sao xuân về không hoa cúc hoa mai
Xuân tha hương ta vẫn bước miệt mài
Đốt ánh lửa đếm sao trời trong mắt
Đã bao năm đón xuân buồn hiu quạnh
Mùa xuân này sao lạnh giá muôn trùng
Đây tim yêu vẫn mơ khúc tương phùng
Nuôi hạnh phúc bên trời xuân hải ngoại...